“Bác sĩ tử thần” Harold Shipman
Kỳ I: Những bệnh nhân xấu số
(Cadn.com.vn) - Bác sĩ là những người được đào tạo để cứu người. Tuy nhiên, trong lịch sử y học, có những bác sĩ núp dưới danh nghĩa này để thực hiện những hành vi giết người dã man, kinh hoàng khiến cả thế giới phẫn nộ. Trong số đó nổi lên cái tên Harold Shipman – “bác sĩ tử thần” dã man nhất lịch sử nước Anh và cả thế giới.
NHẬT KÝ GIẾT NGƯỜI
Theo báo cáo điều tra kéo dài một năm với 2.000 trang của Chánh án Tòa án Tối cao Janet Smith đưa ra năm 2002, Harold Shipman đã giết ít nhất 215 bệnh nhân, trong đó có 171 người là phụ nữ, chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi và sống một mình. Đội điều tra đã nghiên cứu hồ sơ bệnh án của 500 bệnh nhân bị chết trong khi được Harold điều trị. Đây là số bệnh nhân chết từ năm 1978 – 1998.
Tuy nhiên, cho đến nay, dự đoán về số nạn nhân của Shipman liên tục thay đổi. Cũng như nỗi kinh hoàng của người dân Anh, danh sách này cứ ngày càng tăng lên. AP cho biết: “Chánh án Smith nói rằng, con số thật sự có thể cao hơn, có sự “ngờ vực rất xác thực” rằng, Harold đã giết chết thêm 45 người nữa nhưng không đủ chứng cớ để chắc chắn. Trong 38 trường hợp khác, có rất ít dữ kiện để hình thành một ý nghĩ về nguyên nhân gây ra cái chết”. Trong khi đó, theo báo cáo điều tra khác của Giáo sư Richard Baker thuộc Trường Đại
Dù với chứng cứ rất rõ về sự phạm tội, bác sĩ 56 tuổi này vẫn một mực nói mình vô tội, tiếp tục che đậy động cơ của các hành động giết người. Và cho dù con số nạn nhân bị giết là bao nhiêu, cuối cùng ông ta chỉ bị buộc tội giết 15 người và nhận mức án tù chung thân. Tương tự những kẻ giết người khác như bác sĩ Michael Swango, một bác sĩ Mỹ đã giết chết các bệnh nhân ở Châu Phi và Mỹ, Harold không có dấu hiệu nào cho thấy sở thích tình dục đối với các nạn nhân của ông ta.
Thay vì vậy, nhân viên điều tra về các cái chết bất thường, John Pollard suy đoán rằng Shipman “có niềm vui thích khi chứng kiến cái chết xảy ra từ từ và cảm thấy có quyền lực để kiểm soát sự sống và sự chết”. Ông John Pollard cũng là người từng suy đoán con số nạn nhân của Harold có thể lên đến 1.000 người.
![]() |
Chân dung kẻ thủ ác Harold Shipman. |
TUỔI THƠ NHỌC NHẰN
Harold tên đầy đủ là Harold Frederick Shipman, thường được gọi thân mật là Fred hoặc Freddy sinh ngày 14-6-1946 trong một gia đình lao động ở Anh.
![]() |
Một số nạn nhân của Harold Shipman. |
Những tính cách này trở thành một rào cản rất lớn đối với các mối quan hệ của Harold trong những năm sau đó. Ở bậc tiểu học, Harold học rất xuất sắc nhưng khi lên trung học thì sa sút hẳn đi. Tuy nhiên, Harold vẫn ra sức nỗ lực để được vào học trường y. Mặc dù luôn tự cho mình là tài giỏi hơn người nhưng Harold vẫn phải thi lại lần hai. Sau đó, Harold cũng kiếm đủ số điểm tốt nghiệp và vào thực tập trong bệnh viện. Trong trường, Harold chỉ hòa nhập được với các bạn trong đội bóng đá và chạy thi, ngoài ra không chơi với ai khác. Các bạn học của y kể lại rằng, chỉ có bóng đá mới khiến Harold thực sự là chính mình. Ở đây, Harold được chơi, được cống hiến hết mình để giành chiến thắng.
Ngoài lý do coi khinh bạn học còn vì một lý do khác: Harold phải lo chăm sóc mẹ đang ở vào giai đoạn cuối bệnh ung thư. Mặc dù là một đứa trẻ khó hòa đồng và không được lòng mọi người nhưng Harold lại là một người con hiếu thảo và rất yêu mẹ. Ngày nào cũng vậy, cứ tan học là Harold chạy vội về nhà, bưng cho mẹ chén trà nóng rồi ngồi trò chuyện với mẹ để bà quên đi nỗi đau bệnh tật.
Thanh Văn
(Theo Trutv)
Kỳ II: Sức mạnh của morphine